Thảm kịch xả súng chấn động Thái Lan

Thứ hai, 10/02/2020 16:03

Một binh sĩ Thái Lan, bị buộc tội giết hơn 26 người và khiến 57 người bị thương trong vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm đông đúc, đã bị cảnh sát tiêu diệt, chấm dứt một cuộc săn lùng và đấu súng kéo dài 12 giờ.

Bức ảnh cho thấy tay súng Jakrapanth Thomma gây ra vụ nổ trước khi vào trung tâm mua sắm Terminal 21. Ảnh: Dailymail 

Phát trực tiếp trên facebook

Trước đó, kẻ tấn công phát trực tiếp hoạt động tại trung tâm thương mại lên facebook và một tấm ảnh cầm khẩu súng trường. "Mệt quá. Tôi gần như không di chuyển được các ngón tay", kẻ tấn công nói trong đoạn băng phát lúc 19 giờ 20.

Vào sáng 8-2, y cũng đăng trên trang facebook cá nhân tố cáo những người tham lam. “Giàu có từ việc gian lận. Lợi dụng người khác. Họ có nghĩ rằng họ có thể tiêu tiền trong địa ngục không?”. “Cái chết là không thể tránh khỏi với bọn họ". Hắn ta cũng đăng một bức ảnh, dường như đang cầm khẩu súng. Facebook sau đó tuyên bố đã xóa tài khoản của nghi phạm xả súng và sẽ làm tương tự với bất kỳ nội dung bạo lực nào liên quan đến vụ này.

Bắn chỉ huy , cướp súng

Thảm kịch bắt đầu vào khoảng 15 giờ 30 ngày 8-2 khi một binh sĩ cãi nhau với sĩ quan cấp trên tại Căn cứ quân sự Surathampithak, và cuối cùng đã nổ súng và giết chết người này. Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kongcheep Tantrawanit, sau đó, y lấy súng của cấp trên và bắn các đồng nghiệp của mình. Nạn nhân được xác nhận là Đại tá Anantharot Krasae, 48 tuổi. Hai người cùng bị sát hại trong Căn cứ Surathampithak là một phụ nữ 63 tuổi và một binh sĩ khác.

Trung tướng Thanya Kiatsarn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 2 cho biết, tay súng sau đó đột kích vào kho vũ khí của quân đội để tự vũ trang. Y tấn công người bảo vệ kho vũ khí và đánh cắp một chiếc xe Humvee quân sự, một khẩu súng máy HK33 và một lượng lớn đạn dược. Y lái chiếc xe Humvee bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, y tiếp tục xả súng vào dân thường dọc tuyến đường tới Trung tâm thương mại Terminal 21 tại thành phố Korat thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan.

Cảnh sát giải cứu người dân khỏi trung tâm mua sắm. Ảnh: Dailymail 

Trung tâm thương mại Terminal 21 lúc đó đang vô cùng đông đúc vào dịp cuối tuần. Tại đây, tay súng tiếp tục bắn gục nhiều nạn nhân khác đồng thời phát trực tiếp vụ tấn công trên mạng xã hội facebook. Truyền thông Thái Lan cũng công bố một đoạn băng cho thấy tay súng rời khỏi một chiếc xe trước trung tâm thương mại vào khoảng 18 giờ và bắn loạt đạn khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy. Có thể nghe thấy rõ ràng tiếng súng nổ trong đoạn băng này. Kẻ tấn công sau đó bắn vào một bình gas gây ra tiếng nổ và hỏa hoạn trước khi tiến vào bên trong bắt giữ các con tin.

Các binh sĩ ngay lập tức đột kích vào trung tâm thương mại Terminal 21 và kêu gọi tay súng đầu hàng. Thậm chí, cảnh sát sau đó đã đưa mẹ của y từ tỉnh Chaiyaphum đến Korat với hy vọng thuyết phục y đầu hàng. Tuy nhiên, họ được đáp lại bằng những tiếng hét giận dữ và có thêm tiếng súng. Cùng lúc đó, cảnh sát và quân đội giải cứu hàng trăm người khỏi Trung tâm thương mại trong khi tiếp tục truy lùng kẻ xả súng ẩn nấp trong đó. Những cảnh kinh hoàng từ trung tâm thương mại cho thấy những người lính được vũ trang đang cố gắng đưa người mua sắm ra ngoài an toàn. Tin tức từ hiện trường cho thấy mọi người rời khỏi khu vực trong xe bán tải và xe hơi khi lực lượng an ninh bao vây trung tâm thương mại.

Cảnh sát cho biết lúc khoảng 23 giờ 30 ngày 8-2 rằng, họ đã kiểm soát được các tầng G,1,2,3 trong trung tâm thương mại. Tờ Bangkok Post dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Krissana Pattanacharoen cho biết, “tay súng này đã dùng một súng máy và bắn vào các nạn nhân vô tội làm rất nhiều người bị thương và chết”.

Lực lượng an ninh Thái Lan tiến vào trung tâm mua sắm đuổi theo kẻ tấn công.

“Cơn ác mộng”

Lúc 2 giờ 40 sáng 9-2, một loạt tiếng súng nổ tiếp tục vang lên từ bên trong trung tâm thương mại Terminal 21, nơi tay súng vẫn cố thủ. Đài phát thanh của cảnh sát Thái Lan đưa tin vụ đấu súng xảy ra từ tầng hầm của trung tâm này.

Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết 2 trường hợp thương vong đã được đưa ra khỏi trung tâm Terminal 21 sau loạt súng nổ nói trên. Lúc này, tay súng tiếp tục đăng lên facebook dòng trạng thái: “Tôi có nên dừng lại”. Cảnh sát sau đó cho biết, toàn bộ con tin đã được giải cứu an toàn, nhưng đối tượng vẫn đang cố thủ ở tầng hầm của trung tâm thương mại. Một nguồn tin sở tại cho biết đã có thêm 4 thi thể được cho là bị sát hại bởi tay súng, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 25 người và hơn 30 người bị thương. Các quan chức quân đội sau đó tuyên bố đối tượng xả đã bị tiêu diệt vào vào khoảng 9 giờ sáng 9-2.

"Đó như một cơn ác mộng. Tôi thấy may mắn vì mình vẫn còn sống sót", bà Sottiyanee Unchalee, 48 tuổi, kể lại với AFP, cho biết bà đã trốn trong nhà vệ sinh một phòng tập ở trung tâm thương mại. "Tôi rất hoảng sợ vì nghe tiếng súng… Chúng tôi đã chờ rất lâu để cảnh sát đến giúp", cô Suvanarat Jirattanasakul, 27 tuổi, vẫn còn run rẩy khi nhớ lại. Hình ảnh ghi lại từ máy quay trong trung tâm cho thấy hung thủ mặc đồ đen, che mặt, vác súng trên vai đi lại bên trong trong khi mọi người tìm nơi ẩn nấp.

Dia Diaw, một người sống sót khác cho biết, tay súng đã nhắm vào những người đứng đầu và cho biết đồng nghiệp của mình đã chết tại hiện trường. “Hắn đã bắn ở khắp mọi nơi và những cú bắn của hắn rất chính xác”, Diaw nói. "Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy”, Peerapong Chatadee, một người tình nguyện giúp di tản người dân, nhớ lại cảnh tượng đẫm máu ở trung tâm thương mại khi giúp đưa các thi thể người chết đến bệnh viện. “Thật đáng buồn. Là một binh sĩ, anh ta không được bắn vào người dân không vũ trang như vậy".

 Nhân viên cứu hộ đang cấp cứu một người bị thương ngay bên ngoài trung tâm mua sắm.

Một kẻ rất thiện chiến

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, tướng Kongcheep Tantravanich cho biết, tay súng được xác định là Thượng sĩ Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, làm việc cho Tiểu đoàn Đạn dược 22 thuộc biên chế của Căn cứ Surathampithak.

Jakrapanth là tay súng rất thiện chiến, từng tham gia nhiều khóa đào tạo đặc biệt về tấn công, trong đó có lập kế hoạch phục kích. Truyền thông Thái Lan cho biết, y thường đăng ảnh vũ khí lên mạng xã hội "Nói chung, bất kỳ sĩ quan quân đội nào cũng sẽ giỏi về súng, nhưng tay súng này chắc chắn có kỹ năng giỏi hơn nhiều", ông nói. Phát biểu bên ngoài một bệnh viện khi sau khi đến thăm các nạn nhân bị thương, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết, binh sĩ gây ra vụ xả súng làm 27 người thiệt mạng và làm 57 người bị thương ở miền Đông Bắc Thái Lan có "vấn đề về cá nhân". Ông Prayut nhấn mạnh: "Vụ này chưa có tiền lệ ở Thái Lan và tôi muốn đây là lần cuối cùng xảy ra cuộc khủng hoảng theo kiểu này". Ông nói thêm rằng động cơ của hung thủ liên quan đến một vụ mua bán nhà đất mà đối tượng cho rằng mình bị lừa. Trước đó, tối 8-2, ông Prayut đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời ra lệnh cho tất cả các cơ quan liên quan nhanh chóng giải quyết tình hình.

AN BÌNH